Re: Bài Thơ Cuối Cho Cuộc Tình!


Posted by ToVien ..99..213.204 on Sep 07, 2010 at 21:46:57:

In Reply to: Bài Thơ Cuối Cho Cuộc Tình! posted by TT on Sep 05, 2010 at 15:41:09:

Dẫu thời gian không bao giờ dừng lại
Nhưng tin yêu mãi mãi chỉ là em
Dẫu mặt trời không bao giờ tắt nắng
Nhưng tin yêu mãi vắng lặng thâu đêm ...

Là ong bướm làm chi anh hỡi ?
Gió ru mây thoang thoảng qua trời
Lời mật ngọt ... rồi một thoáng mây trôi ...
Yêu tha thiết để nhìn trời mây nước
Kiếp nhân sinh chưa tròn nên còn ước
Ước mơ nhiều rồi thơ thẩn vào thơ
Là hoa cỏ mấy khi biết mong chờ
Vì thu tới đông điêu tàn lạnh lẽo
Sợ chân mây nhạt nắng chéo qua đồi
Nhìn trời trắng sợ bạc trắng như vôi
Và sợ đường về hoang tàn vắng lặng ....



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]