(hôm bữa chộp được tấm hình này :) )
Ảo Ảnh
Có đôi lúc đời như trôi chậm lại
Nghe quanh đây bao âm sắc rộn ràng
Từ xưa nay có gì là mãi mãi
Giăng ngang trời ...
Một ảo ảnh chưa tan ...
Xin níu giữ những niềm mơ rất thật
Đọng trong nhau khoảnh khắc ấy, muôn đời
Luồng hơi thở buổi khai nguyên trời đất
Mãi bồi hồi trong hương gió
chưa vơi ...
Người chẳng thể gần hơn trong ý tưởng
Nỗi lòng kia ...
Vần thơ nhỏ riêng mang
Vẫn còn đấy, lắng trong ngàn âm hưởng
Tiếng động nào thôi gõ nhịp ngân vang ...
luulythao
04 06 2014