Tiếng Khóc Người!
Ta hãy yêu! như chưa từng yêu
Gởi tiếng tơ vương theo ráng chiều
Rồi tựa vào nhau nghe biển hát
Lắng nghe lòng mấy nhịp liêu xiêu
Em có nghe không? lời trái tim
Mộng chớm say si rất dịu êm
Hương tình ấp ủ dòng luyến ái
Quặn trái tim đau đắng môi mềm
Mở trang nhật ký thuở ấu thơ
Nỗi buồn không hẹn lại tình cờ
Hoen trong mắt biếc niềm nhung nhớ
Giọt lệ vô cớ ướt cõi mơ
Nét chữ nghiêng nghiêng tuổi học trò
Tâm tư sâu lắng dạ buồn so
Có những mông lung hoài da diết
Đắng lòng sầu trĩu niềm thương lo
Văng vẳng bên tai tiếng khóc người
Ngọt ngào dấu ái thuở xa khơi
Như hương thấm tận qua xương tuỷ
Lặng lẽ đêm tàn thầm lệ rơi ./.
Tài Nguyễn