Sao lạc


Posted by ..99..62.141 on Jun 18, 2014 at 13:47:22:

Sao lạc

“Kể anh nghe …
ngày của em có vui” *
Đêm sa mạc lạnh, em có ngắm bầu trời đầy sao sáng
Em tìm gì nơi thung lũng vàng cát nắng
Nơi cuối cùng trên quả đất này còn lấp lánh vạn vì sao
Có một ngôi nào vụt tắt …
Chợt muốn níu lại những khoảnh khắc vừa qua mau …

Đêm nơi này không bóng trăng chao
Sau dãy núi mặt trời ngủ muộn
Em là tia nắng nào mãi rong chơi khắp chốn
Hoàng hôn không về cùng mặt trời xa
Chiều hoang vu chỉ tiếng gió thổi qua
Va vách núi vọng vang lời cát bụi
Cho em ngỡ thoảng lời ai nhắn vội
Lòng chạnh buồn xao xuyến … không đâu ..
Có đôi khi, dấu yêu nào được gửi gấm trong chỉ đôi câu …

Nhưng vì …
Anh không hỏi và em không nói
Lửng lơ tình treo cõi trăm năm
Giọt buồn rơi vào chốn âm thầm
Trên cát nóng tan theo làn khói
Đêm không trăng đường mờ hoang lối
Đếm sao trời lạc bước chiêm bao
Một vì sa chất chứa nghẹn ngào
Vừa lặn mất vào nền trời thẳm

Bình minh lên nắng hồng giọt thắm
Khắp núi đồi trải bóng mây xanh
Ai nhớ đêm qua, cuối vùng trời lặng
Hai vì sao cô lẻ …
Em và Anh
Còn mãi trôi trên dòng biển cát
Đôi chúng ta, hai vì sao lạc

llt
01 06 2014

* cảm tác từ câu nói tình cờ nghe được



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]