thơ cũ mới lục lại, thấy có 1 câu hay nên post
Quỳnh Hương
vì hẹn người nên viết lại bài thơ
hai mươi năm tưởng chừng như hôm trước
chút hương ấy rót qua đời bất chợt
giọt sương cuối cùng rụng xuống long lanh
hoa năm xưa người nhé ráng để dành
như chiêc kẹo cất giữ hoài trong túi
có ta ở bên kia bờ lúi húi
đi hết đời... chắc cũng sẽ gặp nhau
thơ cho người muốn viết đã từ lâu
đời thì vội không thể nào đuổi kịp
có ý nghĩ chưa thành nên trang viết
nhưng trong ta nhất định mãi có người
giữ giùm ta người nhé một nụ cười
khi bất chợt ngửi mùi hương quen thuộc
là ta đó giữa dòng đời xuôi ngược
đi hết đời ... chắc cũng sẽ gặp nhau