Re: Đầu tháng bẩy


Posted by TT ..50..238.248 on Jul 08, 2014 at 23:29:06:

In Reply to: Re: Đầu tháng bẩy posted by Phù Vân on Jul 08, 2014 at 07:20:26:

Giọt lệ Tình Ngâu!

Anh khóc hụt hẫng mối tình đầu
Chợt em mắt ướt theo giọt ngâu
Trời đổ mưa, hay lệ em xót
Mà anh nhói buốt quạnh lòng đau

Em khóc cho duyên phận bẽ bàng
Anh ôm sâu lắng giọt tình tang
Định mệnh trớ trêu chi nông nổi
Nỗi buồn sâu thẳm vết sầu loang

Anh khóc tình nhau lệ ướt mi
Tiếng thơ ray rứt mộng say si
Vô cớ buồn riêng ghì tơ rối
Chạm ngõ đau thương buốt xuân thì

Anh khóc cuộc tình nhuốm đau thương
Tim yêu thắm thiết mộng vấn vương
Khóc đời phận bạc mênh mông quá
Khiến duyên đôi lứa đẫm khói sương

Anh khóc vì yêu, em khóc ai
Vì đâu thao thức suốt canh dài
Lệ xót vô hình lăn trên má
Quặn trái tim đau mãi u hoài

Tài Nguyễn

PS: Dạo này hồn thơ TT chạy trốn hết rồi mượn anh TN gởi ké hùn vốn với anh PV ở sau rèm nhé vì TT post thẳng lên trên sợ bị chọi vỡ đầu quá :) chúc Huynh vui vẻ hồn nhiên khoẻ mạnh nhé anh .



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]