c̣n một nổi buồn


Posted by Q ..150..8.1 on Jul 10, 2014 at 13:16:52:

c̣n một nổi buồn

hai mươi năm c̣n lại một nổi buồn
từ dạo ấy ḿnh hai người hai hướng
em bước đi như không đường lựa chọn
có ngậm ngùi để lại phía sau lưng

hạnh phúc chỉ là sợi chỉ mong manh
và sai lầm không c̣n đường hối tiếc
giọt nước mắt không c̣n rơi tha thiết
câu thơ em, viết cũng chỉ cho ḿnh...

gặp lại người... buốt giá trong tim
không mừng rỡ như ngày xưa được nữa
cũng không thể oà lên nức nở
nhưng nổi buồn không phải thế vơi đi

hai mươi năm chẳng khác được hơn ǵ
kỷ niệm cũ cứa đau vào da thịt
và hạnh phúc là bóng đen mờ mịt
đứa trẻ ngày nào nay đă lớn khôn

anh bây giờ cũng chẳng được vui hơn
duyên t́nh aí thêm một lần dang dỡ
trái tim em thêm một lần nữa vỡ
có nổi buồn, cào xé tâm can...

không thể nào c̣n có thể thở than
ḿnh khác biệt và tháng năm dài quá
thân quen ấy đă trở thành xa lạ
c̣n nụ cười che giấu nỗi ḷng đau
tháng 7'2014





Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]