nếu tiện đường anh hãy ghé thăm em
con dốc nhỏ, mái nhà đơn bên ấy
có một người cô đơn biết mấy
có giấc mơ xao xác đêm dài
lời van nài như không gởi cho ai
anh chẳng thể biết được điều mơ ước
người đi du lịch vòng quanh đất nước
có khi nào ...ghé lại ở nơi đây?
đếm tháng này buồn như chiếc lá bay
chồng kỷ niệm úa vàng rất cũ kỹ
nê'u giả sử không là người tri kỷ
có thể nào vương vấn một câu thơ?
hai mươi năm ba mươi năm già chưa
sao nước mắt con rơi như thời trẻ
vì số phận vốn cho nhiều nghiệt ngã
vì vụng đường tu nên đến nổi này...
đời vẫn còn vun cút những vòng quay
bao lâu nữa luân hồi quay trở lại?
8'14