Mãnh Lực Tình Yêu 4!
Đêm thanh vắng bỗng trờ dài vô tận
Nhớ em nhiều tim thắt quặn lòng thâu
Dấu yêu hỡi? nàng giờ ở nơi đâu
Người lữ khách, nỗi sầu tâm sự đắng
Và đêm nay mình anh nơi chốn vắng
Khúc tự tình sâu lắng hóa yêu thương
Trái tim côi thổn thức suốt canh trường
Lời âu yếm nghe vấn vương chi lạ
Thu vội vã tiễn khung trời mùa hạ
Trăng mỏi mòn bởi dạ đắm cuồng si
Bỡi vì sao? nỗi nhớ mãi ôm ghì
Dạ ray rứt thầm thì lời van vĩ
Dòng tâm tư, đẫm lệ trang nhật ký
Tiếng tơ lòng theo máu rĩ sầu tim
Mãnh Lực nào tha thiết tình dịu êm
Giờ còn gì khi nỗi niềm xa xót
Hương ái tình ai bảo là dịu ngọt
Hay vì anh bồng bột nếm men say
Rượu nồng nàn thấm tấc dạ lá lay
Nghĩa luyến thương đọa đày con tim nhỏ
Biết làm sao tỏ bày cho em rõ
Khiến cho anh chạm phải ngõ hồn đau
Ôm phận tủi da diết mộng góc lầu
Mãnh Lực tình rũ sầu theo nỗi nhớ ./.
Tài Nguyễn