Tình Say!
Tối qua uống rượu một mình
Men nồng ý thắm sầu tình bâng quơ
Sáng ra tấc dạ thẫn thờ
Chạnh lòng nỗi nhớ câu thơ dịu dàng
Tâm tư sầu trĩu miên mang
Ướt trang nhật ký ôm choàng thương yêu
Thoang thoảng hương ái liêu xiêu
Chín cơn mộng mị tím chiều đắm say
Trăng còn ngáy ngủ trên mây
Thình lình ta uống đắng cay không mời
Ngõ về nhặt chiếc lá rơi
Bao mùa mưa nắng xác phơi ngoài đồng
Cuối hồn về phía tầng không
Trăm thương ngàn nhớ lại mong một người
Lâu rồi, em lại biếng cười
Cho anh tha thiết ngọt bùi yêu em
Người ơi máu chảy ruột mềm
Anh lại vô cớ say mềm tương tư
Bốn mùa Xuân, Hạ sang Thu
Trời Đông giá buốt ngục tù tim đau
Ngoài hiên nặng giọt mưa ngâu
Anh nơi song cửa đượm câu thơ tình
Đêm ngồi đối bóng tạc hình
Mơ về bến mộng lung linh diệu huyền ./.
Tài Nguyễn