Anh về đây với em
Bên ngôi nhà cạnh biển
Con đường mòn ẩn hiện
Bóng cỏ hoa chen đồng
Hoa biển tím chờ mong
Cõi lòng em vò võ
Anh vô tình không rõ
Tiếng sóng xô dạt bờ
Triền cát nằm chơ vơ
Hải âu soi bóng lẻ
Càng thấy mình nhỏ bé
Trăm hướng đời thênh thang
Về đây, đếm thời gian
Bằng những mùa hoa dại
Ước mơ chờ gặt hái
Từ mảnh vườn tâm tư
Giữa đôi bờ thực hư
Miền Tương lai – Quá khứ
Trên dòng đời xuôi ngược
Cho em chốn yên bình
Ngày đón mặt trời lên
Hồn nhiên như trẻ nhỏ
Với tâm-lòng rộng mở
Chưa phiền muộn bao giờ
Em hiền như ngày xưa
Viết lời thơ trong sáng
Buộc muôn ngàn sợi nắng
Hái từ hoa mặt trời
Màu nguyên thủy chưa phai
Thuở dựng non đào biển
Nỗi ân tình quyến luyến
Chữ Nợ-Duyên về sau
Ta về đây, bên nhau
…
luulythao
04 12 2014
— @ Half Moon Bay State Beach