(chút vu vơ gọi mùa về)
Em sẽ làm thơ về mùa thu
Mong manh giọt nắng giữa sa mù
Buổi sáng giao mùa anh đi lạc
Hồn em lạnh lắm ... khoảng suy tư
Sẽ gửi cho anh lá chưa vàng
Hơi bàn tay ấm trở mùa sang
Còn đây nỗi buồn thời con gái
Giữ giùm em cái bóng trăng tan
Chờ lá đầu mùa rơi xuống đêm
Chờ thuyền trăng vượt sóng mây mềm
Đưa em xa bến đời trần tục
Như mãi chờ anh đến với em
Lẽ nào tình em như bài thơ
Viết hoài chưa hết nỗi mong chờ
Tình anh có là mưa thu muộn
Rơi nhẹ lên đời xóa bơ vơ
LLT
Aug 28 2010
Anh mần thơ mùa xưa
Có người cố quận bảo anh
ngu
Người sang bến khác
Anh biết gửi ai chút dại khờ
Mùa thơ xưa cũ
Bức tranh mưa trên lá vàng đều
Có một lá nào cho đôi ta
Có thể tình ta là thơ
Không ai
Mơ
Anh xin làm một chiếc thuyền
chở thơ về
đem cất ở trong tim
Thi sĩ Xạo
TB: bài thơ của LLT và bức tranh thu đẹp