Tình Người Viễn Xứ!
Một mùa giáng sinh nữa lại về
Vẫn trên xứ lạ nỗi nhớ quê
Thương lắm tình "người" bao chan chứa
Kỹ niệm vơi đầy dạ tái tê
Hơn hai mươi năm ở xứ người
Vui buồn lẫn lộn nếm sầu rơi
Có những luyến thương nồng nàn ái
Lắm lúc tim đau nghẹn tiếng cười
Những buổi chiều vàng hái ước mơ
Tha thiết tin yêu rồi ngóng chờ
Dạ đắm si mê chờ trái chín
Nào hay mắt biếc lệ ướt thơ
Ta cố dối lòng thỏa nhớ mong
Lại thêm xa xót giấc mơ hồng
Nhiều đêm nỗi buồn sao vô cớ
Chín dại tâm tư giữa khoảng không
Ta mượn trang thơ trút chút buồn
Thuở nào mộng mị đắm tơ vương
Cung đàn thánh thoát thơ mộng quá
Sao chỉ hoài mơ.. chẳng thiên đường
Ta đượm dòng tim mộng liêu xiêu
Có lẽ vì ta thương ai nhiều
Tiếng lòng nỉ non hồn thơ khóc
Ngày buồn lặng lẽ gió đìu hiu .
Tài Nguyễn