Tháng Giêng chợt nhớ một người
Một thời tim đập bồi hồi v́ ai
Tháng Giêng khí hậu chia hai
Hoàng hôn nắng ấm, đêm dài lạnh băng
Tháng Giêng chút ấm hương Xuân
Chút băng giá lạnh trắng ngần màu tang
Tháng Giêng một chút hỏi han
Hỏi rằng người ấy b́nh an tốt lành ?
Bây giờ én nhạn xa xăm
Chắc ǵ c̣n nhớ buâng khuâng thuở nào
Thôi th́ xin gởi câu chào
Nếu người nhận được gởi vào nhà bank
Thời gian chồng chất tháng năm
Thế nào người cũng bội phần lời to
Tháng Giêng gieo lại vần thơ
Lạc vần lạc điệu rối ṿ người ơi
Tháng Giêng chợt nhớ một người ...