Lục Bát Tình Yêu!


Posted by Tài Nguyễn ..50..238.248 on Jan 10, 2015 at 10:01:57:

Lục Bát Tình Yêu!


Câu thơ lục bát nửa vời
Chở bao dấu ái tuổi đời chợt đau
Từ khi lạc bước chân nhau
Hoen đôi mắt biếc nỗi sầu chưa tan

Heo may tiễn chiếc lá vàng
Biết bao tâm sự ngổn ngang chẳng mời
Hành trang chở giấc tinh khôi
Hai ta giờ có khung trời cách ngăn

Ôm choàng niềm nhớ ăn năn
Nghe trong tim vỡ trắc bằng thương yêu
Lang thang dạo bước biển chiều
Chạm bờ kỷ niệm đìu hiu một mình

Ta nhìn bóng - bóng tạt hình
Vẽ bao mơ ước mối tình đẫm sương
Từ khi xa cách cội nguồn
Xứ người thử thách dòng buông hững hờ

Cuối hồn góp nhặt vần thơ
Điểm tô cuộc sống tình cờ người xem
Lời tim dệt mộng sau rèm
Là giọt lệ đắng ướt mềm bờ môi ./.


Tài Nguyễn



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]