Nàng Thơ Của Anh


Posted by ..99..62.141 on Feb 08, 2015 at 23:07:26:

Nàng Thơ Của Anh ...
(... không phải em)

Chẳng phải em, một loài hoa rực rỡ
Thắm thiết vàng bên giậu nắng bâng khuâng
Mà vườn t́nh anh bao niềm yêu đua nở
Nên gọi mời nơi đó những mùa Xuân! ...

Chẳng phải em, cung đàn ch́m mây nước
Thả bay xa muôn hướng điệu thiên cầm
Tiếng ḷng anh sóng mạn bờ thổn thức
Réo rắt về theo gió vạn thanh âm! ...

Chẳng phải em là một v́ sao lạ
Bay lạc hồn anh sau mấy cuộc luân hồi
Ṿng đời kỳ diệu với muôn điều bí ẩn
Em t́nh cờ vụt sáng trong tầm mắt anh thôi! ...

Chẳng phải em là người anh t́m kiếm
Tự bao giờ mà chẳng thể quên nhau
Đôi khi em ... viết những lời phù phiếm ...
Không phải em ... nàng Thơ của anh đâu! ...

(v́ em biết giả dụ mà ... có thế
anh sẽ thấy trong em thăm thẳm vực u buồn
nếu hạnh phúc như hồi quang phản chiếu
làm sao anh ... cứu rỗi một linh hồn! ...)

llt



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]