Giấc Mơ Tình Yêu!
Tháng hai mười bốn dạ ngóng trông
Tâm tư tha thiết gởi bạn lòng
Nỗi niềm thầm kín từ sâu thẳm
Mơ về bến mộng thỏa ước mong
Thương lắm người ơi những luyến thương
Không gian cách biệt nỗi đoạn trường
Ôm choàng nhung nhớ dạ buồn tủi
Lệ rót trang thơ khúc tơ vương
Có lẽ rằng em lòng chẳng vui
Anh cũng không sao vơi ngậm ngùi
Trớ trêu giọt sầu hoen mí mắt
Nụ hồng chưa nở lại kém tươi
Đêm nay giá lạnh buốt gầy vai
Khung trời dày đặt tuyết trắng bay
Vườn ái lạnh tanh người không đến
Mộng yêu trơ trẽn tim đọa đày
Khói lam chưa kịp tiễn ánh chiều
Sao lòng trống vắng quá cô liêu
Áng mây phủ mờ che lối hẹn
Ngày lễ tình nhân mãi liêu xiêu
Anh ước ngày mai sẽ có nhau
Cùng em dệt mộng kết trầu cau
Đượm trái tim yêu lên cõi phúc
Ngày lễ tình nhân khởi sắc màu ./.
Tài Nguyễn