Re: Xuân


Posted by TT ..50..238.248 on Feb 28, 2015 at 17:45:09:

In Reply to: Xuân posted by ToViên on Feb 26, 2015 at 20:47:59:

Bài thơ ai với nỗi buồn chi lạ
Nuối tiếc xuân, lã chã giọt tình ngâu
Nhặt ước mơ se duyên hời vộ vã
Níu thời gian lời vàng đá lắng sâu

Ôm nhớ thương mối tình đầu dang dở
Lá thư xanh bỡ ngỡ mộng tàn phai
Tuổi xuân trôi chạnh hồn đau trăn trở
Tiếng khóc người nức nở mảnh tình hoang

Trang lưu bút sầu loang tim chảy xiết
Giấc mơ hồng mải miết những thiết tha
Dòng định mệnh những yêu thương da diết
Buốt tâm tư cạn kiệt khóc chiều mưa

Tiếng chim muôn..
gọi bạn lòng quạnh quẻ
Biển thì thầm khúc hát mộng ngày xuân
Gió mơn man- anh cuối trời lặng lẽ
Chợt nỗi buồn rất lạ bẽ bàng rơi

Mượn chén đắng uống cho vơi sầu ái
Mơ duyên mình mãi mãi đượm nồng say
Sưởi ấm tim đã từ lâu nghiệt ngã
Dìu đời nhau đến thiên đường sum vầy


TT

Lâu quá không gặp TV, chúc bạn năm mới nhiều may mắn thạnh vượng cát tường nhé .

Cho TT ké vui cùng TV ở đây nhé



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]