Bài Tặng Người Tháng Mười Hai
đã bao ngày chờ đợi một cơn dông
sáng hôm nay cơn mưa đầu vừa trút
làn gió lạnh như niềm vui bất chợt
tháng mười hai về, thêm chút bâng khuâng...
chiếc lá rơi... như thể vui mừng
chiều sẩm tối, sáng lên từng ngọn nến
dẫu năm tháng đã không còn muốn đếm
tuổi của người là kỷ niệm chưa quên
ta bây giờ rất đỗi bình yên
cơn sóng dữ đã qua rồi giấc mộng
ngày phía trước mong ngày trôi thật chậm
để hiểu mình thêm chút nữa sắc sâu
sinh nhật người câu viết để chúc nhau
như hơi thở chưa bao giờ ngưng nghỉ
nếu như đã không còn là tri kỷ
còn chút tình xin gởi lại vào thơ
2014
Bài Cho Sinh Nhật Người
và cuối cùng thì cũng tháng mười hai
cơn gió lạnh thổi qua từng làn áo
muà đông năm nay lạnh nhiều người ạ
ngọn lá rơi thảng thốt mặt đường
cuối năm rồi còn sót lại chữ thương
rất ít ỏi bên lề đời tấp nập
nếu giả sử ngày xưa không là thật
sao nỗi buồn còn thế chẳng phôi pha
sinh nhật người ta còn giữ cho ta
rất cũ kỹ chút tình chưa hề đổi
không thể mãi lặp lại hoài câu nói
chúc người thêm một chút nữa thương đời
thương thật nhiều ngày tháng đã xa trôi
thương nỗi buồn vì người ta chiu chắt
chiêc' lá rụng trên mặt đương se thắt
những phân kỳ hạnh ngộ rất trần gian
tháng mười hai người ạ vẫn âm thầm
như ta đó dõi theo người lặng lẽ
2010
Bài Giáng Sinh Cho Người
biết người chờ bài thơ mới giáng sinh
như đưá bé náo nức chờ kẹo bánh
ta cắn bút ngày hôm nay rất lạnh
viết gì đây cho ấm trái tim người
một năm trôi để lại một tuổi đời
thơ ta viết chỉ buồn không dám gởi
người sinh nhật nhưng tình không thêm tuổi
ta và người chỉ ngần ấy mà thôi
cây giáng sinh xanh ngắt bồi hồi
dây nến trắng thắp hoài không đủ ấm
tháng mười hai giờ hóa thành lạ lẫm
ta với người xa lắm một tầm tay
ta với người chén rượu uống chưa say
tình đã cạn, tiếc mình chưa muốn khóc
người hãy cố vui mừng đêm sinh nhật
ước một điều và đợi đến năm sau
2006
Chỉ Ngần Ấy Mà Thôi
ngày hôm nay sinh nhật của một người
bảy năm cũ dường như còn rất mới
ta viết bài thơ vì người ngóng đợi
tháng mười hai giá lạnh vô cùng...
giữ cho mình chút hơi ấm trong lòng
câu chúc cũ chưa bao giờ đổi khác
người hãy cố vui mừng đêm sinh nhật
đời vẫn còn dài lắm phía tương lai
ta vẫn còn ...ngồi lại mãi nơi đây
dẫu kẻ đến người đi không đếm xiết
đời thật lạ người có bao giờ biết
bài thơ ta, viết thật giả trong lòng?
uống giùm ta thêm một chén rượu nồng
tình tri ngộ bấy nhiêu thôi... ít ỏi
người sinh nhật nhưng tình không thêm tuổi
ta với người....chỉ ngần ấy mà thôi
2005
Bài Thơ Muà Đông
một chiếc lá vàng rơi xuống nhẹ tênh
tháng sinh nhật mừng anh tròn tuổi chẵn
muà đông năm nay như buồn vô hạn
ngọn gió se thổi lạnh những cành khô
em vẫn còn mải miết làm thơ
như phút ban đầu như lần sau cuối
vì anh ạ, tình yêu không có tuổi
vì mình còn tồn tại giữa trần gian
cám ơn đời cho biết những trở trăn
cho đau khổ để nếm mùi hạnh phúc
cho em biết tình yêu là có thực
biết cuộc đời không thể chỉ niềm vui
bài thơ này riêng viết cho anh thôi
món quà tặng chưa bao giờ xa xỉ
em cố giữ cho riêng mình rất kỹ
chút vui mừng trong khóe mắt rưng rưng
tháng mười hai như chiếc lá cuối cùng
năm cũng hết theo đời đi mãi miết
bỏ lại sau lưng nổi buồn chưa hết
em có mình là em vẫn còn anh
2004
Tháng Mười Hai Anh Ạ
tháng mười hai anh ạ, đã mấy lần?
mình quen biết mà không hề thấy mặt
cứ mỗi năm lại một lần sinh nhật
là một lần em thơ viết cho anh
trách gì thời gian tha thiết trôi nhanh
trách dâu bể trách lòng người đen bạc
em cũng vẫn là em không thay khác
(dẫu đôi lần tưởng đã lớn khôn thêm)
giá cuộc đời là một giấc mơ êm
em sẽ nói với anh nhiều thứ lắm
xoè bàn tay đếm tuổi mình lận đận
em hiểu ra rồi nên em lặng im...
thì xin anh một tuổi nữa hồn nhiên
như năm năm, như mười năm về trước
bởi trái tim không bao giờ già được
vẫn nhịp thật đều, hát khúc yêu thương
chiều hôm nay thấy lá rụng bên đường
tháng mười hai, vàng thương như thường lệ
mến chúc anh thêm một muà đại lễ
thêm một tuổi đời, thêm chút khát khao
2003
Bài Cho Người Sinh Nhật Tháng 12
và thời gian đi về thường lệ
tháng mười hai, ừ thì tháng mười hai
hai bên đường vàng lá những hàng cây
cali đã chớm đông rồi, buồn lạ
ta chẳng có cớ gì mà vội cả
ngày hôm này, năm ấy, đã xa xăm
sinh nhật người ta đón chỉ trong lòng
và nhẩm đếm cho người thêm một tuổi
cũng nhẩm đếm cho mình thêm một tuổi
tiếng thở dài nén lại ở trong tim
trước gương soi bất chợt chẳng dám nhìn
sợ lại gặp chính mình qua ánh mắt
tháng mười hai, người thêm lần sinh nhật
ta không buồn như những tháng năm xưa
giờ cali đang giữa độ giao muà
ta nhặt gởi về người dăm chiếc lá
2000
Bài cho X Tháng 12
X ạ bây giờ là thứ mấy?
Mới đầu tuần sao thấy mệt rồi đây
Anh làm thơ gieo những nốt tràn đầy
Em lén đọc, và cúi đầu suy nghĩ
X à, muà đông về lạnh nhỉ
Ngọn gió luà qua kẽ hở con tim
Tình yêu em nay đã ngủ im lìm
Nên không dám chỉ một lần đánh thức
X ạ mai mừng anh sinh nhật
Đốt nến lên là đốt cuộc đời lên
Cháy cho tan, cho hết xác thân mình
Rồi lụi tắt đừng bao giờ ân hận
Em cũng có một đôi điều cay đắng
Giấu trong lòng nên lệ khóe mắt rưng
Câu thơ gieo lên những chuỗi âm chùng
Không thóat được muôn vạn điều tê tái
X ạ, tháng mười hai có phải
Thơ phụ người không đặt nổi âm suông
Đừng nha anh, đừng có bao giờ buồn
Thêm một tuổi, thêm một niềm chan chứa...
1999