Bài Thơ Cuối Cho Cuộc T́nh! { Reply to "M"}


Posted by TT ..71..202.192 on Sep 11, 2010 at 15:24:39:


Bài Thơ Cuối Cho Cuộc T́nh!

Bấy lâu nay mănh lực t́nh dang dở
Bỗng im ĺm, anh ngỡ đă phôi phai
Gịng kỷ niệm muôn thuở buổi hôm nao
Ở trong tim lại xuyến xao cuồng nhớ

Mộng tâm tư anh mơ kiếp duyên nợ
Dệt vần thơ rồi gợi nhớ mông lung
Rồi anh mong duyên đôi đứa trùng phùng
Cho đời nhau không thẹn thùng mơ ước

Nào ai hay! cuộc đời lắm xuôi ngược
Tựa chuyến phà chạy ngược rồi chạy xuôi
Kiếp mông lung như chuốt phải ngậm ngùi
Bờ môi ngoan đà nuốt bao giọt đắng

Em vô t́nh! hay đang sầu chốn vắng?
Có diết da thầm lặng nhớ thương nhau?
Ở tim anh với nỗi niềm lắng sâu
Em là mộng, là của nhau muôn thuở

Đă là duyên, xin em đừng đánh lỡ
Để đôi tim bỡ ngỡ giấc mộng yêu
Ḷng thổn thức trong nỗi nhớ mỹ miều
Rồi tâm tư buồn theo chiều hiu quạnh

Thấy ánh trăng bên v́ sao lấp lánh
Giấc mộng ḷng canh cánh anh thiết tha
Nắm tay nhau dạo bước chốn ngân hà
Đắm đôi môi cho mặn mà t́nh luyến

Dựa vào nhau nghe nhịp đập con tim
Cùng thiết tha êm đềm bên gối mộng
Xoa nỗi ḷng trong niềm nhớ thương trông
Xua khát khao bằng giấc nồng mải miết

Mộng tri âm, anh đan ḍng thư viết
Để cho em vẫn biết anh rất thương
Anh lời tim ḥa ḍng thơ du dương
T́nh sưởi ấm cho yêu đương nồng thắm

Nh́n đại dương ḍng nước xanh xanh thẳm
Anh yêu em! mê mẩn mộng giấc say
Nỗi nhớ nhung anh mơ duyên sum vầy
D́u đời nhau đến chuỗi ngày dấu ái

Dẫu thời gian không bao giờ dừng lại
Nhưng tin yêu măi măi chỉ là em ...///


TT

!*!*! Thầm Gọi Trong Dĩ Văng !*!*!

Măi là em! Người anh yêu trong mộng ?
Có c̣n không hay nay đă phai mờ
Từ dạo đó, dầu tỉnh hay trong mơ
Trong âm thầm, một ḿnh em tự hỏi ...

Mảnh lực nào, cho em hoài mong đợi
Dáng ai kia, trong gió mát dịu dàng
Lời mật ngọt, trong một thoáng tiêu tan
Ong bướm say, trong t́nh thương ngào ngạt

Măi vĩnh cửu như ḍng sông tươi mát
Hay chỉ là lời đùa thật nên thơ
Mối t́nh si, em hằng mong đợi chờ
Một lời thôi, xin gởi Trăng gỏi Gió

Hiểu ḷng em: "yêu anh" từ thuở đó
Sống vô tư, em tựa gối chiêm bao
Em yêu anh, tha thiết tự hôm nào
Dù thời gian luôn xoay dần biến đổi

Mảnh lực ơi, trăm năm hoài mong đợi
Chỉ ḿnh anh sưởi ấm cả đời em
D́u đôi ta năm tháng tựa bên thềm
Chỉ là mộng! Cuộc t́nh tan mây khói

Bởi v́ anh, không nói em không nói
Tiếng yêu đầu, nhắn gọi người em yêu
Nay đă về, cô đơn cảnh đ́u hiu
Thôi anh nhé! Bài thờ đầu hay (thơ) cuối

Xin trả lại, trên đường đời rong đuổi
Lời yêu thương khao khát suốt đêm trường
Đă bao lâu ḿnh cách biệt đôi đường ?
Nhớ anh nhiều, thầm gọi trong dĩ văng ...

(M)


***

Mănh Lực T́nh Muôn Thuở!


Thật tuyệt vời ḍng thơ t́nh "M" rót
Qúa nồng nàn, ngào ngọt thấu tâm can
"Em là ai" lưu lạc ở trần gian
Cho anh yêu, anh say giữa cơn mộng

Cơn mê t́nh như vương phải mầm sống
Lời yêu thương hồng thắm lên ước mơ
Em nỗi niềm anh khâu vào cung tơ
Mượn em gối mộng gởi nhờ giấc say

Rượu chưa uống nơi ḷng như vội ngây
Hỡi cơi nhớ sao đọa đày xao xuyến
Lệ ân t́nh thổn thức vọng về tim
"Phải là em"? anh kiếm t́m năm tháng

Với vần thơ thắm thiết thay t́nh bạn
Và tâm tư luôn lăng mạn thiết tha
Dẫu biết em vời vợi nơi xứ xa
Nhưng anh măi mặn mà duyên mơ ước

Lời của tim c̣n hơn viên thần dược
Vừa nồng say vừa thắm thiết yêu thương
T́nh chưa ngỏ, ngỡ nhau nơi giáo đường
Duyên đôi trẻ đă thiên trường địa cửu

Nhớ thuở nào buổi mùa Thu quyến rũ
Ngồi bên nhau ḿnh thầm nhủ duyên mơ
Anh ngỡ yêu rồi trót dạ đợi chờ
Và xem em là muôn thuở của nhau

Anh ước mơ ôm ấp tiếng yêu đầu
Mong xoa dịu niềm đau khi Đông đến
Chính "mănh lực" là nguồn nhớ khó quên
Là hạnh phúc bên thềm duyên đôi lứa

T́nh diết da là t́nh càng chan chứa
Ở vần thơ là một nửa linh hồn
Trang t́nh sử c̣n nồng mùi mực thơn
Bao kỷ niệm sắt son hương dấu ái .!.

TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]