Tiếng Lòng 2!
Tôi rất thích dòng thơ song thất
Chạm vò hồn ngây ngất buồng tim
Thoáng nghe tha thiết dịu êm
Trái sầu chín mộng đắm chìm cõi mơ
Chợt trong dạ thẫn thờ thương nhớ
Biết nhờ ai để gở nông sâu
Bùi ngùi nếm giọt tình ngâu
Mi ngà xa xót vừa lau lại tràn
Dòng dư lệ ướt trang nhật ký
Nghe tiếng lòng ngã quỵ chông chênh
Tìm ai để mà bắt đền
Trái tim vô tội bồng bềnh theo mây
Rượu chưa uống mà say như đã
Tím cõi lòng nghiên ngã si mê
Gió lạnh từ đâu thổi về
Cho hồn buốt giá môi kề dư âm
Phiên chợ đời thăng trầm dâu bể
Trái tim anh ngạo nghễ được yêu
Ngửa tay hứng vạt nắng chiều
Thả hồn lạc giữa những điều khát khao ./.
Tài Nguyễn