Câu chuyện ngày xuân


Posted by ..99..62.141 on Jul 23, 2015 at 08:16:07:

Câu chuyện ngày xuân
(ghi chép lại)

- Anh có thấy mùa xuân về trên sóng
Dải cát mềm giăng bụi nắng hư không
Hoa biển tím gió đưa cài lên tóc
Hương tình xa bay đến quẩn quanh lòng

- Anh mê mải, ngồi nghe em thủ thỉ
Lời tình xuân trong giọng nói êm đưa
Cánh buồm thơ vượt muôn trùng hải lý
Sóng yêu đương ấm áp dạt đôi bờ

- Anh biết nhé, không phải là hư ảo
Giấc mơ đời hay một thoáng chiêm bao
Xin giữ lại trong tim ngàn yêu dấu
Vì ... anh thương nên thơ mãi ngọt ngào

- Nhưng có lúc thơ dỗi hờn vô cớ
Xô hồn anh lên hải đảo hoang vu
Nhìn hoa cỏ xác xơ màu chiều úa
Lệ em rơi tan tác bọt sóng lùa

- Thôi, anh hãy quên niềm xưa u uẩn
Một năm dài thổi sầu khổ lên mây
Em hứa ngoan, nặng lòng thơ sẽ trút ...
Phía cuối trời nhẹ những hạt mưa bay

- Em hứa đó, vui bên thềm xuân mới
Dù mai này, ta có cận kề nhau
Em đã đến là muôn đời ở lại
Trong hồn anh, nhành hoa tím nhiệm mầu

llt



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]