bài thơ cũ này CP vừa tìm thấy từ trong 1 thơ gởi về SaiGon cho ak 9/24/1968
Cho thấy CP đà bắt đầu thơ tự do từ ngày xa xưa rồi
-------------------------------------------
bốn mùa. yêuMùa Thu Xanh
Còn một sáng này thôi, anh xin em đừng khóc
( anh đã xa góc - phố - nơi - anh - chờ - em -vào -
những - giờ - tan - học )
từ ngày mai mưa sẽ ngủ yên cho những chỗ quen tênCòn buổi sáng này em đừng khóc nghe em
từ ngày mai mưa sẽ ngủ yên vào những ngày - không -
tiếng - nói
chiều sẽ thật dài và đêm thắp nến ngẩn ngơngày tháng bơ vơ trôi buồn trên tóc úa
( tóc có dài anh cũng xin em đừng cắt ngang vai )một mùa thu xanh
hai mùa thu xanh
ba mùa thu xanh ............và một ngày thu sẽ hết xanh khi giọt mưa hồng thức
giấc.
Mùa Đông Tím
những ngày lang thang và sao rụng trắng trên vai
áo em đan cho mùa đông hết tím
tay em nõn nà quên đêm dài giấc ngọc
ngày - xôn - xao - tiếng - nói cho mình vui
Mùa Xuân Hồng
anh đã tìm cho em
một loài đá từ triệu năm
quên phận đen
kết sáng
lời chung thân đưa cô đơn mất dấu
đêm đạn bay, em ngủ giấc xuân hồng
Mùa Hạ Không Mầu Sắc
ngày tháng nghiêng đi trên tóc dài chưa cắt
lời hát ngọt ngào cho mùa - hạ - chưa - đặt tên
ngày - xôn - xao đêm hoả châu thắp sáng
ngày - xôn - xao đêm anh gọi mãi tên emPham Chung
9/24/1968
( trong tập "thơ của đá" )