Bài Thơ Tặng Vợ


Posted by Cali N ..142..65.239 on Oct 10, 2015 at 01:33:11:

Anh...
Có bao giờ viết bài thơ tặng vợ
Bằng tấm ḷng, bằng cảm nhận trái tim?
Hay hôn nhân đă làm anh quên hết
Những ước mơ một thuở đă đi t́m?

Ừ, th́ thôi...
Anh hăy đừng viết bài thơ tặng vợ
Để yên b́nh - ngoan ngoăn lại bên em
Không ngóng trông - không có ǵ để mất
Bóng đêm đen chẳng khác nắng bên thềm!

Anh hăy đi viết bài thơ tặng vợ...
... Vợ người ta dễ mến hơn vợ nhà
Thơ ngọt ngào, mượt mà bao t́nh ư
Tặng vợ già?
- "Có mà uổng công..." ha! :)

Anh hay thích viết bài thơ tặng vợ...
... Tặng người ta cho cuộc sống thêm màu
Chẵng lẽ em lúc yêu thơ da diết
Khép u buồn, để làm "vợ người ta"?!

...
Anh có c̣n viết thơ t́nh... hay ḷng nổi phong ba?
...
Khác ǵ đâu khi cuộc t́nh đă mất!
...
Bài hát dân gian muôn đời rất thật:
"... Lấy nhau rồi nham nhở lắm anh ơi!"


(Viết thay vợ anh T... hehe)




Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]