Re: Nỗi Niềm Quạnh Vắng!


Posted by da diết qua ..50..238.248 on Oct 22, 2015 at 18:53:21:

In Reply to: Nỗi Niềm Quạnh Vắng! posted by TT on Aug 11, 2010 at 21:32:41:

Nỗi Niềm Quạnh Vắng!

Chiều nay sao cảm thấy cô đơn
Mượn ý thơ tôi dỗi nỗi hờn
Sầu chẳng vơi lại thêm nhung nhớ
Và lòng tha thiết yêu em hơn

Biết nói làm sao! biết nói sao?
Vần thơ si mê mộng dạt dào
Nỗi lòng bỗng dậy vương sầu cớ
Tình gọi tình ngõ dạ xốn xao

Mon men ý thơ điệu tình si
Sao ghe tim côi nhịp thầm thì
Mỗi trong hơi thở gọi xao xuyến
Hỡi ai vô tình gieo sầu bi

Em có còn yêu hay lãng quên?
Thuở tình đôi lứa mộng bên thềm
Ánh trăng hôm nay tha thiết qúa
Mà sao hiu quạnh thật buồn tênh

Bé ơi! giờ này em ở đâu?
Có lòng thổn thức thưong đời nhau?
Luyến lưu kỷ niệm thời thơ ấu
Hay đã chôn vùi dưới mộ sâu

Anh mãi nơi đây đợi bónh hồng
Yêu em nhiều lắm em biết không?
Tâm tư anh đan lên ngòi bút
Mong sưởi tim em ấm giấc nồng

Hôm nay anh kể bao chuyện xưa
Hởi lòng xa xót lệ đong đưa
Em vẫn là tim anh hình bóng
Mà nghe nuối tiếc chuyện gió mưa

Thuở nào mình vui tay trong tay
Dệt bao mơ ước mộng sum vầy
Điệu thơ thay chén nồng tình thắm
Đôi ta hạnh phúc đến dại say



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]