Gởi Em!


Posted by TT ..12..172.74 on Aug 13, 2010 at 07:47:08:


Bài thơ hôm trước làm còn dở dang...

Gởi Em!


Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi
Người trông ngóng, kẻ chơi vơi nỗi niềm
Kỷ niệm da diết con tim
Cho ta xa xót, mộng tìm cố nhân
Dòng thơ thay cho nỗi lòng
Cho anh kết lại thành vần thương yêu
Gởi trong hồn em cô liêu
Xua khi gía lạnh những chiều tím đau
Lời tim thắm thiết nhịp cầu
Cho anh gối mộng nỗi sầu đơn phương
Gió lùa nhẹ áng mây vương
Mà anh thớ thẫn cuối đường dáng ai
Nghe cây lộng gió thiên thai
Hỡi lòng tơ tưởng gót hài em sang
Ngẫng xa ở chốn mây ngàn
Mà anh say mộng thiên đàng lứa đôi
Nhìn trăng lơ lững ngang đồi
Phải chi ta có em ngồi kế bên
Ru lòng vào cõi mông mênh
Vui say tình mộng để quên chuyện đời
Mình ngồi cùng ngắm Sao trời
Bỗng dưng xao xuyến bờ môi hôn tình
Ơ hay sao em lặng thinh
Còn anh tha thiết duyên mình gần hơn
Nhủ lòng tình mãi sắt son
Mơ duyên đôi đứa đẹp tròn ấm êm .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]