Re: Cho Người


Posted by Lưu Linh - edit ..24..47.70 on Sep 18, 2010 at 20:10:13:

In Reply to: Re: Cho Người posted by Lưu Linh on Sep 18, 2010 at 16:11:38:

Hơn mười năm rồi không gặp, có thể gọi nhau là cố nhân rồi. :-) Cố nhân vẫn khỏe chứ ?

Thiên hạ rộng lớn, khó lòng gặp lại, nay gặp nick MTC , thiệt là vui !

Những hôm đọc lại những giòng thơ xưa, nhớ cố nhân
mà ko biết làm sao liên lạc , có nhắn tin đại tìm N trên VS cầu may,cũng may quả đất vòng tròn :-) hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm :-) hihihi`

Đã có thơ "Cho Ta" của VT, rồi "Cho Người" của N, vậy LL làm bài "Cho Nhau" nhé, hihihi` .

Cho nhau kỷ niệm xuân nào
Thiên hà lấp lánh ngàn sao tỏ lòng (1)
Dịu dàng ánh nguyệt tầng không
Tơ vàng muôn sợi soi giòng tóc ai ...

Thuyền hoa nhẹ lướt trời mây
Tơ ngà sóng sánh trải đầy khoang thơ
Tnanh âm êm ái cung tơ
"Giáng Tiên, Từ Thức bây giờ nơi đâu ?
Bồng Sơn xin hỏi chốn nào ?
Cho mình ghé đến thăm chào người tiên"

Bềnh bồng cõi Mộng diệu huyền
Ngọt ngào xuân tứ triền miên nhạc lòng
Má đào rạng ánh xuân hồng
Môi son còn thắm giọt nồng quỳnh tương
Đẹp như giấc mộng nghê thường
Bức tranh mỹ nữ ngàn chương cảm hoài

Vườn xưa thấp thoáng dấu hài
Mười năm như lại vừa đây thoảng về
Mộng nào xanh ngát trời mê
Mây nào đep nét thơ đề ... bay bay ...

Cho nhau thi vị nồng cay
Quỳnh tương ngọc lộ đắm say cõi lòng
Pha thêm lệ thủy xanh trong
Cho hồn thơ lạc trong giòng Suối Thơ ...

Lưu Linh

10 năm rồi chưa dịp thi đàm với MTC, và chưa được đọc những sáng tác của cố nhân.
Thi hương ngọc lộ gửi về email này cho LL xem với : motkhoangtroimay@gmail.com

1. ngàn sao tỏa sáng




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]