Re: Viết dùm cho mấy bà vợ lẻ off MQ ...:)


Posted by Edit rồi nè sis 4 ơi ..12..172.74 on Aug 13, 2010 at 08:19:38:

In Reply to: Viết dùm cho mấy bà vợ lẻ off MQ ...:) posted by ...:) on Aug 12, 2010 at 20:30:30:

Viết dùm cho mấy bà vợ lẻ off MQ ...:)

Dạo này thơ anh hai lai láng
Học anh tôi cũng ráng thử lòng
Phen này xem bộ chẳng xong
Chuyện tình nhiều tập vợ chồng như anh :)vì anh có 6 tới 7 bà vợ lẻ mà hihi.

Tôi đâu có tài ba để diển
Chuyện tình anh mải miết thật hay
Cùng nhau vui chơi tối ngày
Ghé hàng ăn anh dãi khuây nỗi lòng

Thương chị "2" anh mặn nồng tha thiết
Còn chị 3 không biết nơi đâu?
Chị 4 nặng tình trước sau
Chị 5 sao đặng nuốt sầu cho trôi

Chị 6 chịu ngậm đắng thiệt thòi
Và Chị 7 dậy thời "Anh" tính sao?
Thuở nao mật ngọt tâm giao
Cho 7 tơ tưởng kép đào rồi yêu
Kỷ niệm đẹp biết bao nhiêu
Mộng vương tình thắm sớm chiều có nhau

7 tạc dạ khắc sâu mối tình
Chịu làm nhỏ ngỡ mình đã vui
Đem lòng trao phận hên xui
Nào hay dạ chuốt bùi ngùi xót xa

Hôm nao anh đậm đà tình luyến
Nay ray rức nợ duyên qua đời
Anh hứa yêu chỉ bé thôi
Mộng thì chưa hợp chân rời bến mơ

Anh chị 2 câu thơ tình tứ
7 nỗi buồn xa xứ xót đưa
Thuơng anh kể mấy cho vừa
Anh xa kỷ niệm, vẫn chưa hết buồn

Buồn nào hơn nhớ thương tình cũ
Lần dại say đã đủ nhói tim
Nồng nàn tình mộng ấm êm
Bây giờ cõi nhớ biết tìm chốn nao ...


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]