Re: Q


Posted by LL ..24..47.70 on Sep 18, 2010 at 22:19:24:

In Reply to: Q posted by MTC on Sep 18, 2010 at 22:02:18:

MTC không có giữ à :-)
LL chỉ là mới trích 1 vài đoạn ngắn trong bài đó :-)

Hihihi, thiệt ra lúc đó họa bài thơ "DAo ḅước Ngân Hà" lại dùng nick khác hihihi` vậy mà N ko nhìn nick hay thiệt :-)


Thuyền thơ dừng bến Ngân Giang
Sao đêm lấp lánh, trăng bàng bạc mơ
quỳnh tương cung` Mộng say sưa
miệng ai thở nhẹ ngàn câu thơ trữ tình :-)

LL


Thế còn bài này :-)
Gởi anh từng giọt tuơng tư
Em hằng ôm ấp đợi chờ bao đêm
Gởi anh sao rớt bên thềm
Lập ḷe ánh sáng gợi thêm nỗi sầu
Gởi anh trăng rụng duới cầu
Đêm nay hồn lạc về đâu kiếm tìm...
MTC

Gửi em thổn thức con tim
Tiếng lòng lắng đọng nỗi niềm sầu thương
Gửi em tiếng sáo đêm trường
Này đây điệp khúc Tầm Dương u hoài
Gửi em trong tiếng thở dài
Là bao sầu muộn chuỗi ngày tương tư :-)
Lưu Linh

Gởi anh chút Mộng Tình Chờ :-)
Như suơng lắng đọng đêm mơ lạnh lùng
Hồn đi khắp nẻo mông lung
Tìm hoài một ánh nguyệt hồng đánh rơị.
N

Mộng lòng bay bổng chơi vơi
Tình hoài diễm tuyệt cho đời nên thơ
Chờ nhau đêm phủ sương mờ
Tìm đâu cho thấy trăng mơ đêm này
LL

Trăng về đâu giữa đêm nay
Cho lòng thiếu nữ u hoài trong đêm
Nhớ hôm xưa, Mộng bên thềm
Say nhìn ánh nguyệt dịu êm tỏa hồng.
MTC

Cuội kia ngó tự trên không
tóc ai suối Mộng bềnh bồng tơ trăng
cho lòng chàng cuội bâng khuâng
Mơ rời cung Quảng xuống trần mà chơi
LL

Mộng dạo buớc giữa đêm khơi
Nguợc dòng tinh tú, Mộng vời Ngân Giang
Mõi chân tìm lại vầng trăng
cuội ơi ! Có thấy áng vàng đâu không ?
N

Xa thì tận cuối phương Đông
Gần thì trước mặt bên dòng suối Mơ
Mộng nào xanh ngát hương Thơ
Phiến trăng ngọc trải vàng tơ lụa mềm ...
LL

Ôi lời thơ tựa trời êm
Ru hồn Mộng đến bên thềm say mơ ...
.....




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]