CÔ HAI HỌC LUẬT SƯ 2


Posted by ..65..81.56 on Aug 13, 2010 at 09:28:48:

CÔ HAI HỌC LUẬT SƯ 2

Cô Hai à,

Đừng cãi trôi mà đòi học luật
Lỡ mai này tiền mất tật mang
Cô Hai đổ trận mưa gàn
Bắt tui một tháng dzỗ dzành cô nghen

"Xứ Huê Kỳ da đen, da trắng
Xứ Dziệt Nam da nám, chân bùn"
Dziệt Nam có lắm luật rừng
Cô Hai học luật uổng công thôi mà

Để khi nào cô ra ngoại quốc
Tui cho cô học luật được không ?
Bây giờ công, hạnh, ngôn, dung
Cô mà hỏng thuộc, đừng hòng tui thương

Cô Hai à,

Nghe đồn cô nấu cơm hay thiệt
Cơm ba tầng: nhão, khét, sống nhăn
Lỡ tui xấu số, xấu phần
Cưới cô làm dzợ biết ăn phần nào ?

Cô ăn nói ngọt ngào hết xẩy
Nghe cô dzạ ai nấy đều thương
Dẫu cho bán ruộng, bán vườn
Tui cũng bằng lòng mà bán cưới cô

Ầu .. ơ ..
"Sang sông thì phải chèo đò
Cô Hai học luật, hò .. ơ .. (cống chò) nào ham ?"

"Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Đèn nào tỏ bằng đèn lưu ly"
Tui dzìa tui học chữ (ly)
Cô thêm chữ (dzị) tức thì chia đôi

Thương cô Hai, tui thời khuyên dzậy
Lỡ mai này tui lấy được cô
Tui thề tui lập bàn thờ
Trước thờ cha mẹ, sau thờ dzợ con (hihi .. cô 2 khỏi cãi lộn nữa, tui thề tui sợ dzợ rùi ..)

Hò .. ơ ..
Cô mau học tàm sòng, tứ sắc .. oops .. tui hò lộn, để tui hò lại ..

Hò .. ơ ..
Cô mau học tam tòng, tứ đức
Để họ hàng nô nức ngợi khen
Thằng Mùi con (Thử or Hợi) nên duyên
Xứng đôi vừa lứa, hò .. ơ .. xứng đôi vừa lứa .. ấm yên cửa nhà

hihi ..

2M.

*********

CÔ HAI HỌC LUẬT SƯ

Ầu .. ơ ..
"Gió đưa bụi chuối sau nhà
Cô Hai học luật để mà cãi trôi ?"

Cô Hai à,

Nghe tin đồn cô Hai học luật
Tui hỏi xem hư thật đúng sai ?
Lỡ mai tui cưới cô Hai
Cô đòi ly dị gia tài chia đôi

Cô Hai học đua đòi chi khổ
Phận gái quê đừng có đèo bồng
Cô Hai muốn lấy được chồng
Công, dung, ngôn, hạnh học dzùm lẹ đi

"Bánh ít đi, bánh quy trở lại"
Chuyện dzợ chồng ai lại hơn thua ?
Chén bát trong sống còn khua
Cô Hai đừng có ăn thua chi phiền

"Bạc với vàng còn đen còn đỏ
Hai đứa mình còn nhỏ còn thương"
Ngày xưa cô thích cải lương
Giờ cô đừng có cãi bương tui nhờ

Ầu .. ơ ..
"Buồn tình cất giọng hát hò
Kiếm người cùng ngõ chuyện trò giải khuây"

Cô Hai à, cô Hai chớ giận
Tui thương cô như Mận thương Đào
Để tui dạm hỏi trầu cau
Cho Đào làm mẹ .. í lộn .. hihihi ..
Cho Đào làm dzợ, Mận hầu chịu hong ?

"Cá lòng tong ngậm rong chờ đá
Cá dưới biển ngậm đá chờ rong
Tui đi lục tỉnh giáp vòng
Sao ông trời khiến đem lòng thương cô"

Tui tỉ tê, nhỏ to cả buổi
Cô Hai đừng từ chối tình tui
Dẫu cho vật đổi sao dời
Tui thề, tui vẫn trọn đời thủy chung

Hò .. ơ ..
Gái muốn chồng xin đừng học luật
Học tam tòng, tứ đức là xong
Một lòng lo lắng cho chồng
Chồng mua .. hò .. ơ .. chồng mua Louis Vuitton .. cho xài .. hihi ..

2M.

*********

Hò ơ,

"Muối ba năm muối còn đang mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa đầy
Dù có xa nhau đi nữa ...
Dù có xa nhau đi nữa ... thì cũng hết kiếp này mới xa"

Khuyên anh chớ có phiền hà
Tui đi học Luật đặng mà lập thân

Anh Hai Mùi tiếng là học giỏi
Sách sử anh học hỏi uyên thâm
Mai này duyên nợ trăm năm
Tui đây cũng xứng sắc cầm dzí anh ... híhí đúng hong ?

Tui đi học đặng tranh thiên hạ
Có đâu anh mang dạ trách tui
Học nên danh lợi mà thui
Sau này chắc cũng bớt mùi nhà quê hihi

Anh chớ có mà chê mà trách
Ở quanh đây ... "tai vách mạch rừng"
Anh đi nói với người dưng
Lòng tui sao hỏng có ưng chút nào ... Xí!!!!

Hò ơ ...
"Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng
Quả mướp đắng ngoaì trắng trong vàng"
Sao anh cứ thích làm tàng
Cấm tui đi học
thiệt ... ngang quá chời! Hic Hic

Hò ơ ...
"Trái bòn bon trong tròn ngoài méo
Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi"
Xa anh hỏng muốn nói cười
Anh hông hiểu chiện anh thời la tui Hic Hic

Ầu ơ ...
"Thương chồng nên phải gắng công
Nào ai xương sắt da đồng gì đâu"

Anh Hai à, công dung ngôn hạnh
Nói nào ngay, hỏng phải khoe nha
Làng trên xóm dưới đồn xa
"Đẹp ngươì đẹp nết chính là ... Hai tui" hihi

Chiện lấy chồng mai này tui tính
Chiện học hành, phải ráng cho xong
Bao giờ tui muốn lấy chồng
Thì anh chắc cũng bằng lòng lấy tui hihi tui tự tin ghê hong ?

Hò ơ ....
"Lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo
Miệng không vành, méo mó tứ tung"
Còn tui quê trất khờ lung
Anh còn hong hiểu ... tui sùng anh ghê … Hứ!!!

Ầu ơ ...
Cầu Tràng Tiền saú vài mười hai nhịp
Tui học hành đặng kịp dí anh
Anh đừng có thói đành hanh
Để tui, Hai Thử học hành cho xong… OK???

Hihi

2T.

****


Anh Hai à !

“Cá cắn câu biê’t đâu mà gở”
“Chim vào lồng biê’t thuở nào ra”
Chiện tui học luật chẳng qua …
Trước là cãi lộn sau là phòng thân

Anh biết đó một rừng hai cọp
Nên tui đành đổi job mau mau
Lỡ mà những lúc cãi nhau
Tui hong biê’t luật làm sao … hihihi … được ở nhà … Anh 2 hiểu ???

Ngẫm nghĩ lại âu là duyên phận
Cái số tui lận đận triền miên
Tưởng đâu tuổi “hợi” nằm yên
Ai ngờ giống “ngựa” bay liền ngày đêm

Gia đạo được êm êm vài bữa
Thì cái nghề tui ngứa miệng hà
Cãi mà không thắng thì bù
Phải khăn quả mướp vô tù ngồi chơi :)

Phải hồi nẫm lúc thời con gái
Tui nghe lời phải trái mẹ chồng
Tam Sòng Tứ Sắc …ủa lộn … Tam Tòng Tư’ Đức cho xong
Đừng đi học luật cãi chồng thao thao

hummmmmm.....
Trai thời trung hiếu cánh, đầu
Gái thời tiết hạnh phao câu, gan, mề
Đã là tình nghĩa phu thê
Tiết canh …ủa lộn … tiết hạnh phải có … đừng chê bộ lòng … ủa lộn … tấm lòng

2H

********

hihi bài thơ của 2H làm tui mắc cười quá!

Hò ơ,
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập gình khó đi"
Khó đi tui cũng muốn đi
Tui đi trường học để thi cùng chồng

Anh Hai Mùi cất công khuyên nhủ
Giống hồi xưa anh rủ anh rê
Nhưng vì anh lắm thiếp thê
Nên tui phải học cái nghề luật sư

Hò ơ,
"Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng sáo bay"
Chiện tui học Luật mà hay
Mai cùng Hai Hợi bắt tay cãi chồng hihi

Hò ơ,
"Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non"
Anh dìa lo chiện mí con
Để tui đi học, mai còn cãi anh

Hò ơ,
Trời mưa bong bóng bập bồng
Hai Hợi cãi chồng, tui cãi dí ai?

2T.




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]