CÔ HAI CÒN MUỐN NGẮM TRĂNG ?


Posted by ..74..7.126 on Sep 22, 2010 at 13:24:15:

CÔ HAI CÒN MUỐN NGẮM TRĂNG ?

Cô Hai à,

Tết Trung Thu ngày rằm tháng tám
Định rủ cô đi ngắm trăng nè
"Gió đưa bụi chuối sau hè
Bởi thương dzợ bé nề về thăm em"

"Bạc với vàng còn đen còn đỏ
Hai đứa mình còn nhỏ còn thương"
Bây giờ tui dzợ tứ phương
Khắp miền lục tỉnh biết thương sao đều ?

Nhớ ngày xưa trăng treo đầu ngõ
Tui qua nhà to nhỏ cô Hai
"Ai dzìa phụ nghĩa tình ai
Còn tui một dzạ thương hoài tình cô"

Rồi cùng cô chống đò xuôi ngược
Ngắm trăng vàng óng mượt lửng lơ
Buâng quơ tui cất giọng hò
"Hò .. ơ ..
Thương em chín đợi, hò .. ơ .. thương em chín đợi mười chờ .. cũng cam"

"Tàu năm ngăn chạy ngang đường sắt
Xuồng câu tôm đậu sát sau hè"
Tại tui mang số con dzê
Trời đày số kiếp đa thê cả đời

"Đèn Sài Gòn ngọn thời xanh đỏ
Trăng miền quê vừa tỏ vừa trong"
Tui dzìa thăm lại Vĩnh Long
Cho tình chồng dzợ mặn nồng Phụng Loan

Mèn đéc ơi bao năm xa khuất
Thằng Hai và con Út lớn khôn
Cô Hai giữ trọn tam tòng
Làm tui cũng phải mũi lòng rưng rưng

Cô Hai à, cô đừng có giận
Hỏng phải vì có mận quên đào
Tại cô làm nhỏ tới sau
Ráng mà cam chịu nỗi đau ngọt ngào

"Thân tui như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào nhà ai ?"
Tui dzìa thăm lại cô Hai
Ngắm trăng tháng tám cho phai nỗi sầu

Hò .. ơ ..
"Bước xuống ruộng bụng sầu tấc dzạ
Tay ôm mạ nước mắt hai hàng"
Sợ như Chức Nữ Ngưu Lang
Chẳng duyên chẳng nợ, hò .. ơ .. chắng duyên chẳng nợ .. dỡ dang trọn đời

(2010)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]