Mộng ...tình là mộng { Reply to Tà}


Posted by TT ..71..202.192 on Sep 23, 2010 at 18:04:23:

Mộng ...tình là mộng


Cuộc đời hư thực quá mông lung
Tỉnh lay tâm thức quá trùng trùng
Nhân ái lần tìm trong đời thực
Mộng mị chiêm bao chốn giả chân

Ta vẫn khao khát được một lần
Yêu như cõi mộng chẳng phân vân
Bốn mùa thương ái tình khắp khắp
Môi uống môi yêu cho thật gần

Xuân trãi thãm đỏ trong vườn Đào
Nhẹ gót du tình chốn thanh tao
Đâu người quân tử chờ thục nữ
Giai nhân má tựa đợi anh hào

Hãy cứ mơ đi ,cứ mơ đi
Cho tình thắm đượm đến say si
Để nghe yêu đến từng thớ thịt
Khao khát run từng mạch li ti ...

Người chiếm tình ta trọn cả hồn
Để cho nhung nhớ đến bồn chồn
Chưa đêm mà ta luôn ở mộng
Mơ tình lên tiếng buổi hợp hôn ./.
HN14092010


***

Tình Cờ Hay Ngẫu Nhiên!


Tiếng lòng ai tấu nhịp tâm giao
Du dương lời mộng lắm ngọt ngào
Mơ mơ mộng mộng lung mông quá
Cho anh ngớ ngẩn đếm chiêm bao

Đêm qua trở giấc, mộng bồi hồi
Nỗi niềm xao xuyến trái tim côi
Tình ai lung mông chi chi lạ
Mà tôi xa xót cả đêm rồi

Ngẫu nhiên hay là ý tình cờ
Tâm tư người rót giữa vườn mơ
Ta lại mê man theo điệu nhớ
Dại say vô tình đến bâng quơ

Mặc em- tình cờ hay ngẫu nhiên
Câu thơ mà vơi đi muộn phiền
Cho anh tình cờ em giấc mộng
Sưởi trái tim nhau mối tơ duyên

Ừ thì! anh nói lời yêu em
Mơ duyên đôi lứa sánh bên rèm
Mong yêu thương nồng nàn êm thắm
Tình đượm tình hồng thắm tin yêu .!.


TT


***

Tình cờ , ngẫu nhiên cũng do trời
Mộng mị chiêm bao đến khơi khơi
Ngơ ngơ ngẫn ngẫn hồn lữ khách
Ghé bến mê đời ở lại chơi ...

Ta mỡ của lớn xanh vườn ngọc
Giãi chiếu từ hoa cỏ đất trời
Gom nhặt lá thu về đan gởi
Để kết thơ tình tặng anh chơi (cười )

Niềm yêu ,niềm ái quá chơi vơi
Như Mây gió cuộn khắp phương trời
Giơ tay ta níu...tình hư mộng
Đem về ấp ủ ...luyến trọn đời ...

Này hỡi người ơi _khách đa tình
Người gieo sầu nhớ chốn nhân sinh
Để bao giai nhân ôm mộng ...nhớ
Khắc khoải tàn thu ...úa tâm linh ./.


HN16092010
@TT:Thơ hay quá nghen TT :) ,Cám ơn TT họa lại nà :)

Mượn TT ghẹo xíu nha ,chớ gỏ đầu ...gối Tà há (cười ).Ngày mới dzui dzẻ TT hén (cười)


***

Wow Tà anh làm thơ vừa nhanh vừa hay TT khâm phục họa thơ kiểu này chắc TT vở nợ như chơi ...:)
Vốn liến của TT cạn hết rồi ...hihi ...:)

Thì để TT đáp lễ được bao nhiêu hay bấy nhiêu hen ...

Nàng Hỡi!


Cớ chi nguời cũng trêu ghẹo ta
Chữ ưu chữ ái hơn ngọc ngà
Khi ta rót ở trong vuờn mộng
Là trái tim "tình" đà nở hoa

Ta mượn hồn thơ mộng vần say
Mộng đắm chiêm bao nỡ đọa đày
Cõi nhớ niềm thương vò tơ rối
Người ở phương trời nào có hay!

Ta lỡ dại say thành mộng mị
Dòng chữ yêu đương khiến tình si
Dạ đắm cung mê rồi luyến ái
Dẫu thoáng tình cờ.. mộng mê ly

Hôm qua anh trót yêu em rồi
Rượu chưa thấm mà đã mềm môi
Nồng nàn trong tim say cơn mộng
Cứ ngỡ duyên nhau mãi bên đời

Hạ vẫn còn đây! gió Thu sang
Gởi phút suy tư trong phiếm đàn
Điệu tri âm hòa theo tâm tưởng
Để được yêu em dẫu muộn màng

"Nàng hỡi"!
Em đừng gọi ta khách đa tình
Ta chỉ uớc mơ mộng thêm xinh
Sưởi trái tim côi trong niềm nhớ
Để mình có nhau cõi tâm linh .!.

TT


***

Người hỡi ...
Từ ở mô ra kẻ đa tình ??
Lưu ái ở vườn mộng tâm linh
Mời người hãy cùng ta cạn chén
Thu sang Cúc nở ngát hương trinh

Người đã đến rồi ,nán lại đây
Ta bày tiệc rượu ,tiệc trà này
Thưởng hoa ,thưởng nhạc say tuý lúy
Chớ ngã vào hoa để tàn phai ...

Này đây trà đắng đời ,ngọt bạn
Trao tận tay người khách tri âm
Đời có bao ngày cùng đối ẫm (?)
Há dễ tìm ra ngát thanh tâm .

Đừng chớ vội iu như gió ru
Như sóng trùng khơi bến mịt mù
Như Gió hãi hồ không bờ bến
Kẻ đợi người chờ uá màu Thu...

Chớ đừng ghẹo Nguyệt với trêu Hoa
Để cho Nguyệt đắm sông ngân hà
Để hoa rũ.. Phù Dung nhạt
Lệ fai màu fấn ...ngóng tình xa

Người hỡi ...
Ta vốn kẻ thật thà
Đem yêu đi gởi chốn mộng hoa
Nếu người dừng bước xin ghé lại
Đem bút mời người họa thơ ca :)

Thu trong ta ...tình trong ta
Và đây ngà ngọc Trăng chan hoà
Đốt lên hương khói xua đêm lạnh
Châu phố đoàn viên thơ một nhà .
HN16092010

Tà xin phép ...tà tà thơ Dế lại nha ,:) cũng huề mừ :):):).
Ngày mới vui vẻ nhá TT

***


Giời ơi sao Tà thả Dế "attack" TT thế này :) vậy TT thả có cắn lại ráng chịu à ...

Chúc em một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ...
Ừ để ta thành kẻ đa tình
Cho thêm mộng mị tấm hồn trinh
Làm kẻ dại say lời em mộng
An ủi phận em.. như phận mình

Cám ơn em nhé ly rượu nồng
Thắm lên màu nhớ đến lung mông
Em ở tim tôi thành hình bóng
Xua giấc mơ hoang đã chất chồng

Cám ơn em thêm chén trà "lòng"
Vừa nồng vừa ấm áp tình Đông
Ngào ngạt hương thơm say điệu lý
Em ở câu thơ anh ngóng trông

Hôm nay ánh trăng tha thiết quá
Ngẩn ngơ lòng, nhớ người phương xa
Mạo muội câu thơ say tình mộng
Để nét yêu thương thêm mặn mà

Em bảo anh chớ có vội yêu
Hỏi lòng anh sao chẳng biết điều
Vẩn vơ trong tim lời thương nhớ
Nặng lòng vương vấn đến em nhiều .!.


TT

***

Ừ thì Người là khách ...đa tình
Vẫn vơ đi vào giấc mộng xinh
Thì đây trà nhạt tình chẳng nhạt
Nhấp đắng để say tận tâm linh

Này đây nghiên mực với bút lông
Mời Người phát họa bức tranh lòng
Chớ vẽ Phù vân tan sương khói
Để tình rơi lệ cõi mông mông .

Tiếng tơ réo rắc ỏ đêm xa
Ngỡ như tiếng hát Ả Hằng Nga
Nghiên mình soi bóng bên dòng nước
Cho hồn lãng tử chớm đượm đà ...

Này giấc côi miên giữa chốn phù du
Nghe lặng tâm tư điệu hát ru
Cúc vàng he hé tình phong nhuỵ
Sóng bước bên ai ngỡ thiên thu ...
Tà20092010
@TT:xin lỗi nghen TT ,mí nay Tà đi mần dzìa trể ,nên hỏng có giờ dế dế ...thơ thẩn .Bửa ni wởn wởn chút òy . :))
Chúc TT ngày mới tuần mới vui thiệt vui nghen :))

***

Hi tà tà ... hihi em thả đàn Dế ra nó tấn công khiến anh bị thương trầm trọng mấy ngày qua nên chẳng còn sức đâu mà thơ thẩn cả ...

Hôm nay tỉnh hồn tí xíu thì anh đáp lễ nè, mời anh 2 chung rồi thì anh sẽ mời em lại một chung hen ...:)

Chúc em một mùa Trung Thu vui vẻ H/N ...


Người mời ta hai chung rượu rồi
Ta cũng mời người uống một ly
Tiếng lòng nối nhịp "say si"
Mời em vào mộng thầm thì lời tim

Say cho vơi nỗi niềm xa xót
Hương tình nồng ngào ngọt mộng yêu
Cho tim nhung nhớ nhau nhiều
Lỡ Đông sang có hắt hiu giá buốt

Nếu đôi mình đã thuộc về nhau
Cõi lòng không sầu, đau vì nhớ
Bài thơ tình anh say cớ
Để được yêu và được nhớ người thương

Gió Thu sang anh vương cơn mộng
Như tim yêu trông ngóng tin xa
Nơi đó có em và ta
Mơ duyên đôi lứa đượm đà kiêu sa

Mới một chung ấy mà dạ say
Thêm chung nữa chắc ngây ngất lòng
Chung này em có chịu không?
Là ly giao ước mặn nồng lứa đôi

Anh đã yêu; "em rồi" đó chăng!
Sao trong tim bóng hằng tha thiết
Em phương trời lòng có biết
Anh nơi này.. quả thiệt đang nhớ em .!.


TT

***

Anh nhớ em ...có trời mà biết
Chứ chung rượu nào cũng tha thiết ...
Yêu thương :))
Rượu có trót say ,tình có vấn vương
Cũng là ảo mộng ở vườn thơ ca
Có trăng ,mây nước hiền hoà
Có thơ ,có nhạc ...lá hoa gọi mời
Ta _Người chẳng hẹn trầu vôi
Chẳng câu minh thệ có đôi trọn đời
"Yêu em " lời ngọt chơi vơi
Ai mà không muốn trọn lời được yêu
Nhưng tình ...ơi quá phiêu diêu
Phải chăng đùa cợt trớ trêu ghẹo người
Rượu tri âm cũng đã cạn lời
Thưởng hoa ,thưởng Nguyệt có đôi giao kề
Thôi thì họa đối thơ đề
Ngày vui cho trọn ,đề huề ...tri nhân
Cùng say bể ái phong trần
Gieo vần rồi lại ..gieo vần ...cùng nhau
Chén trà đi ,chén rượu trao
Say cùng Nhân thế buồn đau...kiếp người
Chấp tay cung thỉnh cùng người
Nhận đây lời lới ước cùng người "tâm giao ".
HN23092010

***

{Anh nhớ em ...có trời mà biết
Chứ chung rượu nào cũng tha thiết ...
Yêu thương} :))


"Anh nhớ em" chỉ có trời mà biết"...:)
Anh trả lời để em biết tại sao!
Ở vườn hoa, có Mận cũng lắm Đào
Lẽ thương Mận để vườn Đào xác xơ

Cũng như anh ở câu thơ mơ mộng
Mong lòng mình thắm thiết với tri nhân
Đan tâm tư sưởi ấm lên cõi lòng
Ai chẳng muốn được mặn nồng mơ ước

Kim đồng hồ cũng đâu có chạy ngược
Tình yêu! ai chẳng muốn bước bên nhau
Khi con tim thổn thức lên nhịp cầu
Ai chẳng muốn tình bên nhau mãi mãi

Có phải anh đường đời còn vụn dại
Cơn mê tình luôn vướng phải bi thương
Khi nào anh, là em cả thiên đường
Là khi đó nụ yêu đương hồng thắm

Có phải anh còn trong cơn mê mẩn
Hay anh già rồi lẫm cẫm dại si
Em câu thơ lòng anh đã khắc ghi
Lời của tim thầm thì theo điệu nhớ

Anh trót yêu rồi dệt lên ý thơ
Sưởi lòng em khi bơ vơ canh vắng
Những đêm buồn em muốm mộng dưới trăng
Anh là mộng cho bóng hằng tha thiết

Ở nên anh với vần thơ mải miết
Đó là điều em đã biết hay chưa
Chuyện con tim biết hiểu sao cho vừa
Anh xin quyện đón đưa em lối mộng .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]