In Reply to: chiều rơi ... posted by phù vân on Sep 30, 2010 at 17:30:35:
pv ơi !, hình minh họa buồn qúa
Tịch Liêu
Người có bao giờ viết lại vần thơ
Ai vẫn chờ từng cơn gió thoảng
Chờ vạt nắng chiều loang qua ngõ vắng
Một khoảng trời xám xịt bơ vơ
Khung cửi thôi dệt nữa những đường tơ
Hàng cây im lìm xơ xác lá
Những đợi chờ khô cằn nghiệt ngã
Chiều chậm về - lặng lẽ bến mơ xưa
Khoang nhà cũ - mái lá liêu xiêu
Vắng bước chân xưa, hoang tàn từng góc nhỏ
Không còn nơi dấu những bài thơ muôn thuở
Cửa mất then mòn, còn khoảng trống chờ mưa
Lối đường mòn cỏ úa vàng nua
Chiều qua đây, nơi thời gian dừng lại
Nghe điêu tàn, khắc khoải
Chưa vơi
:)