Re: ngày gặp gỡ


Posted by TT ..71..202.192 on Oct 05, 2010 at 19:24:15:

In Reply to: Re: ngày gặp gỡ posted by Tho on Oct 04, 2010 at 21:58:05:


Sáo buồn, khi Sáo sang sông
Có người xa xót nhớ trông là thường
Người dưng khác họ sầu vương
Một mai trở gió yêu thương nồng nàn
Vô cớ có người thở than
Tình cờ có kẻ lệ tràn giọt cay ... đó là thường tình mà!
Thơ vần hồn đắm dạ say
Thì ta mạo muội chung này với ai
Uống cho vơi tháng ngày dài
Mặc con Sáo Sậu về đâu thì về
Ta cùng người chốn cung mê
Nghe hương cõi mộng vỗ về giấc say
Thả hồn về chốn ngàn mây
Chờ nghe trăng gió tỏ bày lời yêu
Lắng nghe con sóng thủy triều
Và nghe con Sáo chiều chiều hót ca
Vườn hồng thì có đôi ta
Mơ mơ mộng mộng mộng đượm đà với nhau
Trời buồn, trút giọt mưa ngâu
Ta buồn đan mộng lên câu thơ tình
Để cho vườn mộng thêm xinh
Say men yêu ái đẹp tình lứa đôi .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]