Mộng Đắm Cung Mê!
Trời khiến chi chúng mình quen biết nhau
Tình chưa ngỏ đã vương một nỗi sầu
Hôm nay sao lòng cô đơn qúa
Nỗi buồn vô cớ dẫm lên niềm đau
Em có biết không! hỡi bé yêu ơi?
Chỉ là thơ, hay em mộng nên lời
Mà em tình cờ tôi niềm nhớ
Và tôi thao thức đã mấy đêm rồi
Phải anh mạo muội rồi mông lung
Vần thơ mơ mộng kiếp trùng phùng
Là đã yêu em- em có biết?
Mong lắm duyên nhau sánh bước cùng
Tâm tư anh dệt qua hàng thơ
Chắc em phương trời đâu có ngờ
Nỗi lòng anh gởi ở nơi đó
Mong được yêu em lúc bơ vơ
Chỉ vần thơ mà dạ đà ngây
Gía như cũng có em nơi này
Chung rượu anh pha lời tình ái
Ta sẽ mời em uống cho say
Đành thế chung rượu bằng lời tim
Mời em- sưởi ấm bờ môi mềm
Đượm nghĩa yêu đương tình thắm thiết
Sưởi ấm đời nhau mối tơ duyên .!.
TT