THÁNG MƯỜI, XIN NỢ MỘT ĐỜI YÊU EM!
Tháng mười, nắng trăi vàng Thu
Gió lây xào xạc tâm tư bồi hồi
Từ ngày em của riêng tôi
Nồng nàn tha thiết đẹp đôi vợ chồng
Mười năm má thắm môi hồng
Em c̣n son sắc mặn nồng như xưa
Dẫu rằng một nắng hai mưa
Nhưng tôi yêu măi vẫn chưa đổi dời
Mùa Thu, xao xuyến tháng mười
Vu vơ trao chuốt những lời yêu đương
Yêu em, yêu đến mơi ṃn
Vẫn c̣n hơi thở, vẫn c̣n yêu em
Tháng mười, ôi quá dịu êm!
Như là mật ngọt ngọt môi mềm em tôi
Đẹp t́nh say đắm lă lơi
Tháng mười, xin nợ một đời yêu em!
(October 2010)