Khoảng lặng mùa thu


Posted by ..99..51.86 on Oct 23, 2010 at 22:08:54:

Ân tình này em biết gửi về đâu
Nếu không nói có thể ... người hiểu được
Những bài thơ không một bóng hình nào sau, trước
Đọc xong rồi người co' vội quên mau ...
Ngày thu dài, thơ quên viết đã lâu
Tưởng như lòng không còn gì tự dối
Tháng mười dịu êm xôn xao mùa lá đổi
Người có còn viết nữa
Em lòng buồn,
viết thế nào cũng dang dở nửa bài thôi
Chữ mùa thu chưa thành vần đã phai úa màu
Rơi ...
Người đâu phải vô tình, sao từng bước đi
tiếng lá tan dưới bàn chân giòn giã
Gom đống thơ vàng, vài cảm xúc còn non màu lá
Thả về trời heo hút sợi khói bay
Em biết người vẫn quanh quẩn đâu đây
Như vầng trăng trên trời cao vời vợi
Xa thật xa .. giữa lòng đêm ánh dịu êm gần gũi
Tình nào nhẹ nhàng đã làm nên âm điệu tiếng thơ em
Có thể nào một điều đơn giản vậy, dù có mơ hồ đến mấy
Chưa bao giờ người cảm nhận trong tim
Có nghĩa gì đâu
em, người và
những khoảng lặng im ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]