In Reply to: Nỗi Buồn Xa Xứ! posted by TT on Oct 19, 2010 at 12:18:53:
Bao năm viễn xứ Đông cô lẽ
Hoài nhớ Quê Hương dáng em xưa
Mình ta với một đời rong ruỗi
Thương nhớ người ơi nói sao vừa
Em vẫn mỗi ngày bên khung cửa ?
Lặng ngắm hoàng hôn như thuở nào ?
Và ta vẫn nhớ hoài ngày ấy
Nghe lòng vớ vẫn đến xôn xao
Mấy mùa Đông đến ,Thu lại đi
Mấy mùa nhặt lá ghép lời thi
Gởi về em gái nơi quê cũ
Một dạ tình yêu tấm lòng ghi
Đất khách chiều nay lạnh lại về
Nhớ em cái buổi chung đường đê
Gió lùa tóc rối ,hương nhè nhẹ
Ngây ngất hồn anh đến say mê
Em là hương lúa mùa trổ bông
Em là hương Sen đến mêng mông
Dìu hồn anh vào lời thơ nhạc
Hoà quyện tình yêu ...gởi tấc lòng
Đây người viễn xứ viết lời tình
Gởi người em nhỏ thuở học sinh
Cái ngày còn cài hoa Thiên Lý
Nghe tình dìu dịu ngát hương trinh
Bây giờ em hỡi còn nhớ không ??
Đôi má đẫm sương hãy còn hồng ??
Thời gian có làm fai kỉ niệm
Chẳng fai trong anh ,tình trắng trong ...
HN102010
Cho ké dzới nha TT ơììììììi