Re: Nỗi Nhớ Dịu Êm!


Posted by TT ..24..48.231 on Nov 04, 2010 at 08:50:49:

In Reply to: Re: Nỗi Nhớ Dịu Êm! posted by ToVien on Nov 02, 2010 at 21:26:01:


Cho TT xin mượn 4 câu thơ của TV làm ý để nối khúc tình thơ nha...
Cám ơn TV ghé hoạ thơ cùng TT, cho TT mượn nơi này chúc TV những ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc ...


"Có những chiều tựa song nhìn lá đỗ
Nhớ những chiều thu cũ lá vàng rơi
Tình đã khuất nhưng mây gió gọi mời
Quên sao nỡ một thời tìm hương phấn"


"Em hay thơ"?.. mà lòng ta lẩn thẩn
Lời yêu thương ướt đẫm mảnh hồn hoang
Điệu tri âm hay tiếng tơ dỗi hờn
Ôi nhói buốt mối tình đơn thầm lặng

Kìa Thu sang màu trời thưa thớt nắng
Lá xa cành làm cô quạnh sầu Đông
Em đi rồi, tôi nặng mối tơ lòng
Dòng kỷ niệm cho nguời trông kẻ nhớ

Lời yêu thương đâu phải là cái cớ
Đâu phải ai, lần dang dở rồi si
Cõi tâm tư dại say lòi mộng mị
Sưởi trái tim với tình ý riêng mang

Đời và mộng, dẫu một mai lỡ làng
Tình vĩnh cửu vẫn trang thơ mơ ước
Nước trên sông có khi chảy xuôi- ngược
Hỡi tình yêu! ai hiểu được ngày mai

Thơ anh say tựa như giấc mộng dài
Khi em thấu- thành tương lai đôi lứa
Khi tim em xao xuyến niềm chan chứa
Anh sẽ là.. vai em tựa niềm đau

Tình ươm mơ cho mộng đượm thắm màu
Yêu say si xua nỗi sầu năm tháng
Yêu cho lòng biết mình còn lãng mạn
Yêu nồng nàn như đôi bạn thương thân

Tình còn xa, rồi tình cũng sẽ gần
Duyên đôi lứa khi mặn nồng yêu thương
Em và ta khi tơ lòng vấn vương
Là hạnh phúc mãi thiên trường địa cửu .!.

11/4/2010

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]