In Reply to: Re: Lục Bát T́nh Vu Vơ! posted by Thơ on Nov 15, 2010 at 05:31:40:
Rượu đà uống- đă môi mềm
Chuyện t́nh Ngưu- Chức giới tiên trên trời
Mỗi người chỉ có một đời
T́nh chàng Ngưu- Chức khiến tôi thẹn thùng
Ḍng thơ gởi kiếp mông lung
Có ngờ xa xót năo nùng bến mơ
Ngưu- Chức đong tháng ngày chờ
Ḷng ta mải miết bến bờ xót thương
Mối t́nh là mộng vấn vương
Vừa nghe xao xuyến vừa buồn buồn ơi
Xao xuyến em ở tim tôi
Bao nhiêu thương nhớ thành đời của nhau
Ngỡ t́nh măi muôn ngàn sau
Có ngờ năm tháng đượm sầu vào tim...
TT