Cho mùa thu của em


Posted by ..76..4.90 on Nov 17, 2010 at 15:16:33:

vườn vắng quá ...

Mùa thu trôi vào lòng mây xám
Rỉ rả bên đời những cơn mưa
Mùa này trời không lạnh lắm
Chỉ lá vàng bay lưa thưa
Mùa này chiều không đợi nắng
Đêm, ngày lẫn cả vào nhau
Nửa quả địa cầu xoay vào tĩnh lặng
Em còn thức với nửa sau

Mọi việc đều là tương đối
Mà em chỉ đứng một nơi
Nên có bao giờ hiểu nổi
Bao chuyện vì sao trong đời

Vì sao sóng vượt trùng khơi
Để tan mình trên ghềnh đá
Trước khi lặn vào biển cả
Lòng còn ầm ĩ khôn nguôi

Vì sao mây về với núi
Chứ không phải là gió ngàn
Sao gió không mang tất cả
Chẳng hoài một kiếp lang thang

Sao cây chờ mùa xuân tới
Khi thu đẹp nhất trên đời
Sao rừng lại thay áo mới
Khi màu hạ vẫn còn tươi

Ai chia năm dài thành tháng
Rồi lại đặt tên bốn mùa
Em đếm kiểu nào cũng thế
Thời gian dừng lại khi ta …

Sao anh yêu em đến vậy
Vẫn chưa hiểu được lòng em
Sao em yêu anh đến vậy
Duy một điều chẳng thể hy sinh
Sao ta yêu nhau đến vậy
Mà ai cũng nghĩ cho mình

Đâu có gì là tuyệt đối
Hai ta không kẻ nào sai
Có một điều không thay đổi
Cả anh cũng đồng tình thôi
Thời gian trôi qua thật vội
Khi mình còn tay trong tay

Gió trả mây về với núi
Sóng còn mơ dải cát vàng
Cả bốn mùa đều thơ mộng
Riêng thu mới buồn miên man

LLT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]