Thì Thầm Mộng!
Lâu lắm anh không viết thơ thăm nhỏ
Biết dạo này, nhỏ cuộc sống ra sao?
Có còn mơ mộng như thuở hôm nào
Hay nhỏ quên, nhỏ thật đã quên hết
Dòng thơ tình đôi ta thường mộng dệt
Còn không..? hay cũng quên hết luôn rồi
Chưa chia ly, mà đôi đứa hai nơi
Hình bóng nhỏ vẫn tim tôi nỗi nhớ
Vẫn tuyệt vời là tình yêu muôn thuở
Cơn say si dẫu bỡ ngỡ xót xa
Tình yêu mãi, vẫn thông điệp đậm đà
Là cõi mộng của đôi ta luyến ái
Là tình thương của một thời vụn dại
Hai chúng mình đã trải giấc mơ yêu
Gởi vần thơ theo cõi mộng mỹ miều
Gieo mơ ước cho tình yêu đôi lứa
Ở tim anh vẫn hồn thơ chan chứa
Vẫn nồng nàn như thuở mới vừa quen
Nhưng em nỡ để quạnh vắng sau rèm
Cho anh nuốt lệ bên thềm đắng cay
Rượu đắng lòng uống hoài chẳng thấy say
Tình vừa chớm đã dại ngây ngút hồn
Sao lòng anh hoài cảm nổi cô đơn
Duyên còn ước, hay em hờn anh chăng?
Mượn vần thơ anh nhủ với nhỏ rằng
Thì thầm mộng lời của Trăng đến Gió
Lời yêu thương của nỗi lòng bày tỏ
Sưởi đời nhau như thuở đó vào yêu .!.
11/18/2010
TT