Sinh nhật tháng 12
(Duy Định)
Tháng 12, lạnh quá mặt trời
Lạnh như thế, vẫn chưa vừa sao hở ?
Ta c̣n đợi nụ cười em chớm nở
Để môi son làm chảy trái tim người
Tháng 12, đừng nhạt quá mây ơi
Thành phố trải một màu tang biền biệt
Ta c̣n đợi từ trong băng đá chết
Rỉ loang gịng máu đỏ quanh đời
Biết mà chi, mười một tháng qua rồi
Họ cũng nói, thời gian quay trở lại
Ta c̣n đợi đếm từng viên đá cuội
Ném vào trong khoăng trống xa xôi
Xếp cành thông chụm lửa, giửa buồn vui
Bài thơ cũ, từng trang làm hương khói
Sinh nhật, với giáng sinh, mùa lễ tới
Chỉ ḿnh ta, và những dấu chân côi