Dư Âm!


Posted by TT ..24..48.231 on Dec 02, 2010 at 20:43:55:

Dư Âm!

Bâng khuâng nhặt bóng Thu sầu
Mượn vần thơ trút nỗi đau nghẹn ngào
Thì thầm lời gió nghêu ngao
Lòng ta vô cớ lịm vào hư vô
Trùng dương dậy sóng xô bờ
Cô đơn nỗi nhớ, mộng mơ gọi tình
Tơ lòng rối cõi tâm linh
Dạ ngây ngô- như thuở mình mới quen
Mưa Thu tí tách bên thềm
Dư âm thổn thức nỗi niềm xa xưa
Buồn chi mà trời đổ mưa
Mắt anh sa lệ đong đưa giọt sầu
Mối tình còn gì cho nhau
Dòng thơ luyến ái xanh màu tương tư
Mộng chưa vơi- nghe giã từ
Nhạt nhòa kỷ niệm nét thư cho người
Em về phương ấy có vui?
Hỏi anh? thì mãi bùi ngùi nhớ thương
Tình yêu là mộng vấn vương
Và anh có bé canh truờng ấp yêu
Tình sao đượm thắm thiết nhiều
Cho anh kết mộng thành chiều thiết tha
Nơi đó có em và ta
Nồng nàn duyên ước đượm đà đời nhau .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]