Gởi Về Tri Âm Một Niềm Thương!


Posted by TT ..24..48.231 on Dec 20, 2010 at 08:13:36:


Chúc các bạn trong vườn thơ một mùa Giáng Sinh vui tươi hạnh phúc trong tình thân thương của mái ấm gia đình ...

Gởi Về Tri Âm Một Niềm Thương!


Mùa Thu như lặng lẽ trôi đi
Gió Đông buốt gía tuổi xuân thì
Nỗi buồn xa xứ thêm chua xót
Da diết vào tim mộng say si

Xứ người Đông về tuyết phủ đầy
Ta mượn chén đắng đắm cơn say
Dòng thơ yêu thương ru điệu nhớ
Rượu thắm hồng tim- người có hay

Gặp gỡ làm chi để rồi xa
Kỷ niệm năm tháng tình đượm đà
Nở thắm trong tim dòng tình luyến
Sao giờ trên lối chỉ còn ta

Xuân đi rồi Xuân cũng về thôi
Nhưng em giờ xa ta thật rồi
Về chi mùa Xuân buồn xa xót
Gợi nhớ mông lung mộng bồi hồi

Về đâu tri kỷ người anh thương
Em có nghe không giữa đêm trường
Tên em anh gọi thầm yêu khẽ
Suởi ấm đôi tim những vấn vương

Thuở nào trong vườn đào dệt yêu
Em ở tim anh mộng mỹ miều
Để cơn say si hoài dại nhớ
Dẫu biết lòng chuốt lấy cô liêu

Trang thơ tình sử gởi tri âm
Đan lên ước mơ giấc mộng lòng
Gởi đến em yêu nơi xa vắng
Nỗi niềm của một người nhớ trông .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]