Giọt sương vào đông


Posted by ..99..237.80 on Jan 05, 2011 at 15:22:07:

Giọt sương vào đông rơi lên ngày buốt giá
Ươm hồn em tan tác những nỗi niềm
Đường mù sương xuôi dốc gió vào đêm
Hồn êm êm ngả xuống vùng hoang lạnh
Thảm lá mềm vướng trăng ngà lấp lánh
Nửa giọt tình trìu trĩu ngọn phong khô
Hãy tan như sương trắng dưới trăng mờ
Đêm chỉ là một vùng xao xác gió
Đời vẫn còn một mình em ở đó
Chốn hoang vu mà chẳng phút an bình
Em lạc loài như thể một hành tinh
Ngày yêu anh vòng quay rời quỹ đạo
Tình thả em chân trần trên hải đảo
Mãi rong chơi như kẻ chẳng quê nhà
Mong một lần là em của người ta
Ru giấc ngủ mồ côi trên giường mộng
Hai mươi tuổi cả một thời hoài vọng
Kéo lụa mây em rút ngắn đường trời
Giọt lệ nào pha mặn nước biển khơi
Sóng đôi bờ Đông - Tây sôi bọt trắng
Mình yêu nhau bể hồ nào ngăn cản!
Em thơ ngây anh cũng chửa hiểu rằng
Chuyện tình buồn nên chỉ một lần đau
Và có khi nhân tình phải quên nhau
....
Đời thì dài mà sức người cạn kiệt
.....

Giọt sương vào đông chờ trăng vàng hóa kiếp
Em chờ ngày nắng rụng gió thôi bay
Trăm năm tình hờ hững một bờ vai
Trong giấc ngủ bỗng dưng mà em khóc
Mộng đầy sương nước ngấm vào hồn, tóc
Tan theo làn khói mỏng dưới trăng đêm
Nhân gian buồn anh sẽ nhớ em thêm
Sẽ đọc lại thơ em, lời di chúc
Sẽ nhớ chuyện mình yêu nơi tiền kiếp
Cũng bắt đầu vô cớ một tình thơ

Em về nơi muôn thuở đã bơ vơ
Những đêm trăng lại rơi đầy nỗi nhớ

Anh ơi...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]