Re: Lời Đắng Cho Cuộc Tình!


Posted by TT ..75..73.19 on Jan 05, 2011 at 19:47:10:

In Reply to: Re: Lời Đắng Cho Cuộc Tình! posted by on Jan 05, 2011 at 15:34:12:

"Vần thơ nếu thấu được ước mơ
Anh xin là mộng em tình cờ
Suởi ấm đời em khi giá buốt
Mong xoa lòng em có bơ vơ"


"Anh" nào xoa được lòng đau
Thơ nào thấu được niềm sầu trong ta
Bốn mùa nắng chẳng ghé qua
Lửa nào ấm lúc mưa sa gió gào

:)

Happy new year!

********

Khi em thả mộng dang cao
Lòng mở ngõ cho anh vào giấc mơ
Lửa tình đượm thắm đường tơ
Là đuyên đôi lứa khỏi bơ vơ lòng
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Đời là mộng ước mơ hồng lứa đôi ...

Chúc TM cũng vậy nha luôn luôn gặp nhiều may mắn anh lành ...

Sao lại bận áo mới rồi ...:)

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]