Trở lại Nha Trang một dịp hè
Con đường Phượng đỏ với ngàn ve
Nắng say gió lộng thơm mùi biển
Sóng trắng chạy đi, cát gọi về
Trở lại Nha Trang của một thời
Nơi ngàn dấu ái đã xa khơi
Căn nhà xưa đó, vàng hoa sứ
Nay chỉ rong rêu với ngậm ngùi
Đại lộ Duy Tân vẫn chạy dài
Nhưng đời năm tháng đã chia hai
Chiều nay đi dạo theo bờ sóng
Tìm vết những lần vai sánh vai
Đêm cuối Nha Trang biển, một mình
Trên trời tinh tú sáng lung linh
Nằm trên cồn cát nghe triều sóng
Mà ngỡ hôm xưa những hẹn thầm
Giã biệt Nha Trang với cuộc tình
Sau lưng thành phố đón bình minh
Sao lòng lữ khách như mùa bão
Biển động lao xao một bóng hình