Ba Lê, Có Ǵ Lạ Không Em ?


Posted by ..70..12.60 on Jan 07, 2011 at 13:26:38:

BA LÊ, CÓ G̀ LẠ KHÔNG EM ?

Ba Lê, có ǵ lạ không em ?
Trời lập Đông, ḍng sông Seine buốt giá
Khải Hoàng Môn, tuyết phủ màu trắng xóa
Mười năm rồi, anh nhớ quá đi thôi!

Anh gọi tên em, Ba Lê yêu dấu ơi!
Một lần gặp gỡ trọn đời anh khắc nhớ
Em, là niềm tin, là hơi thở
Là nhân t́nh đầu, anh muôn thuở yêu em

Ba Lê, có ǵ lạ không em ?
Tiếng chuông nhà thờ Notre Dame vang vọng
Ánh chiều tà, gió tung bay lồng lộng
Em có c̣n dệt giấc mộng xa xưa ?

Mười năm rồi, em biết hay chưa ?
Anh cứ ngỡ như là vừa quen biết
Những chuỗi ngày anh yêu em tha thiết
Măi vương sầu chút nuối tiếc nhỏ nhen

Ba Lê, có ǵ lạ không em ?
Con phố cũ màn đêm đèn lấp lánh
Chiếc ghế đá công viên chắc bây giờ cô lạnh
Vắng đôi ḿnh hay ngồi ngắm sao đêm

Ba Lê ơi! Xin gọi lại tên em
Lần sau cuối rồi mai này quên hết
Một chuyện t́nh suốt đời không đoạn kết
Hỡi nhân t́nh biền biệt tận phương xa ...

(2011)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]