In Reply to: Re: Sầu Vương! posted by TT on Jan 09, 2011 at 11:57:14:
Sầu vương cành lá ngọn cây
Nặng oằn trong dạ đèn cầy buồn theo
Tàn trong khoảng cách nhớ nhung
Lụn vào kỷ niệm thủy chung chôn cùng
Sầu vương mắt liếc đuôi mày
Hỏi sao chì ở chung ngày và đêm
Dương gian có ngỏ tương tư
Sao chưa có lối luân lưu cuộc tình
Sầu vương tóc rối đêm nay
Cọng rơi rớt nhẹ vào vai một mình
Sợi còn ở lại hững hờ
Ngồi kề than thở lệ mờ mắt mi
Sầu vương chiếc gối lẽ loi
Chơi vơi nằm đó như vôi không trầu
Ngã đầu ôm mộng say sưa
Giựt mình thảng thôt..hương thừa mà thôi
Lácỏ